"Chồng thúc giục tôi về nhà ngoại vay tiền trả nợ chỉ một tuần sau đám cưới"
Ngày nói chuyện người lớn, bố mẹ tôi đã thảo luận với nhà trai về phong tục thách cưới, và nhà trai không phản đối số tiền đã đưa ra. Sau một tuần cưới, chồng tôi bất ngờ thừa nhận về tình hình tài chính: anh đã phải đưa hết tiền cho bố mẹ lo cho em ăn học, và gia đình không có tiền khi cưới. Họ phải dùng tiền mừng cưới để trả nợ, nhưng vẫn còn khoản nợ thách cưới chưa trả được. Để có tiền đưa cho nhà gái, chồng tôi phải vay lãi cao, và hiện tại anh không biết kiếm đâu ra 50 triệu để trả. Anh gợi ý tôi nên xin bố mẹ cho vay lại số tiền thách cưới. Tôi cảm thấy sốc khi biết nhà chồng nghèo như vậy; nếu biết sớm, tôi đã xem xét kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định cưới.
Giờ mọi chuyện đã rồi, tôi không còn cơ hội thay đổi, chỉ biết nghe lời chồng về nhà ngoại nhờ giúp đỡ. Để không làm mất mặt chồng, tôi nói với mẹ muốn ra ở riêng, nhưng còn thiếu tiền đặt cọc đất. Mẹ cho tôi vay 50 triệu, nhưng yêu cầu tôi phải nói thật để biết mà giúp đỡ. Mẹ nghe nói nhà chồng nghèo, không đủ tiền cưới hỏi, nên nghi ngờ chồng tôi bảo tôi về vay. Tôi đành thú nhận sự thật. Mẹ đưa tiền và yêu cầu tôi nói với chồng rằng bố mẹ vợ cho vay trong vòng 1 năm để anh ấy có trách nhiệm. Tôi lo lắng vì mới cưới đã phải nói dối chồng, nếu anh biết sẽ giận. Hơn nữa, việc này cũng do gia đình tôi đòi tiền thách cưới cao khiến nhà chồng phải vay.
Tôi nên làm gì bây giờ?
Source: https://afamily.vn/sau-dam-cuoi-1-tuan-chong-giuc-toi-ve-nha-ngoai-vay-tien-tra-no-20230517163623858.chn